
- Trang thơ

Đi tìm hạnh phúc
Thứ ba - 17/03/2026 09:32

ĐI TÌM HẠNH PHÚC
(Bùi Lan Anh)
Trong cuộc hành trình em đi tìm hạnh phúc
Chân không giày
Tóc xấp xõa bờ vai
Ánh mắt cháy bừng
Nụ cười thơ ngây.
Em đã đi vào vườn ai
Trái chín vàng, hoa màu sặc sỡ
Nhưng lệ em đã thấm ướt mảnh vườn lung linh đó
Chát đắng vị quả mềm, nhức nhối mùi hoa
Em đã đến cánh rừng xa ...
Ước trong đó những tòa lâu đài tráng lệ
Con tim em đau vò xé
Khi bước chân lạnh lùng của dối trá bủa vây
Em đã đến rồi biển biếc nơi đây
Mong từ khơi xa đến với em
cánh buồm thắm đỏ
Mỏi mắt rồi...
chỉ thấy bên mình bão tố
Bên những con dã tràng
chân em khuỵu xuống bờ xa
Rã rời trên dặm đường em qua
Mắt mờ lệ, con tim yếu đuối
Vẫn xa xôi ôi những gì quý báu
Có nghĩa chi đâu khi chẳng ước chẳng chờ
Có ai nói em là kẻ ơ thờ
Tránh lối vườn hoang kia có giấu loài quả dại
Cứ vô tình bước qua lòng ngần ngại
Cỏ may nào níu bước bâng khuâng
Như chim non gẫy cánh một lần
Em rưng rưng nhìn hoa trái mọng
Quả dại ai dâng giản đơn như sự sống
em bối rối hoài nghi
Em không mở cửa vườn sợ chim bay đi
Để chẳng còn ai cùng em nâng niu chùm quả dại
Đắng cay nên khát thèm hoa trái
Quả dại ngọt ngào đọng mãi bờ môi
Trong chiều mùa thu xa xôi
Em thầm thì gọi:
Quả dại của tôi!
1984



