
- Trang thơ

Nghiêng bến Tình Cương
Thứ tư - 18/03/2026 09:04

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)
Nghiêng bến Tình Cương…
(Nguyễn Đức Hạnh)
Nghiêng bến nồng nàn cho hoa Bưởi trắng tóc em xanh
Sóng thơm lần hồi núi đồi khe suối
Cá Anh Vũ rỉa câu thơ cũ
Hồn nhà thơ đau - sướng kêu trời?!
Em gánh nước sông rửa lá dong cười
Cho tôi làm đòn gánh miết vai áo tươi
Làm giọt nước bíu vào thành bể
Bắn tình tang vào lúm đồng tiền
Sông Lô thành câu thơ hay bị bỏ quên cắn đá ong nức nở
Xin sư đừng gõ mõ .Khế rụng làm chua cổ tích thêm đau !
Xin em đừng đan áo .Tôi già rồi không đợi được đâu !
Rót sông Lô vào hai cốc nhỏ
Mời người đẹp xứ Cọ uống nhớ thương theo nhịp Thậm Thình
Quây lá cọ dựng quán thơ cho khát vọng
Ôm câu hát Xoan nằm đợi bình minh.
Từ khóa:
n/a



