
- Trang thơ

Người già lẫn rồi thơ lẫn cẫn…
Thứ tư - 18/03/2026 09:59

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)
NGƯỜI GIÀ LẪN RỒI THƠ LẪN CẪN…
(Nguyễn Đức Hạnh)
Tiếng chuông giáo đường kết đoàn tàu chở lời nguyện cầu
Mưa ào tới đức tin không có ô
Mắt người ướt rồi khô?
Bầy chim trắng va vào mây trắng
Tiếng hót không màu rơi xuống nghĩa trang
Cánh hoa dứt khoát theo gió lang thang
Một lần bay lên rồi nát…
Hương hoa thơm vào từng bia mộ
Đánh vần từng thiên truyện ngủ vùi dưới cỏ
Cỏ mọc trên khổ đau/ hạnh phúc đều xanh
Chỉ vò nát ngửi mới biết thơm/tanh
Hoá cánh chim bị bắn tên lượn vòng
Nhà - những hộp diêm nhốt bao nhiêu Dế ?!
Sông - đũa cả đũa con/ bát phù sa/miệng bãi bờ đói khát
Mùi lúa thơm không tuổi/ những đời người như gốc rạ. Buồn thiu
Thấy em như hoa Cau rơi
Nước nhoẻn miệng cười
Anh là vại sứt.



