
- Trang thơ

Đời cát
Thứ sáu - 05/12/2025 16:37

ĐỜI CÁT
(Trần Huyền Tâm)
Một chiều hàn huyên với cát
Bao la chuyện gần chuyện xa
Cái duyên tương phùng tương ngộ
Theo nhau tới chốn Ta Bà.
Trời cao đất rộng là nhà
Vui cùng gió trăng thù thắng
Chẳng hoài trốn mưa chạy nắng
Bạn bầu tuế nguyệt phong lưu
Đường trần một lối vô ưu
Sắc thân mưa vùi nắng tấp
Cát sánh duyên cùng trời đất
Trong ngần vạn nẻo kim sa.
Thong dong gánh nỗi sơn hà
Biển, rừng, núi, đồi, bờ, bến
Chẳng nơi nào cát không đến
Gieo mầm ươm quả nhân duyên.
Chẳng có gì là ngẫu nhiên
Bốn mùa cỏ cây hoa lá
Thanh xuân nối dài trường hạ
Vui buồn nhân quả tùy duyên.
Sân si chấp trước thêm phiền
Động lòng chạm cơn gió bấc
Ghé vai gánh đời một chốc
Nghiệp vầy bạc phếch hơi may.
Duyên xưa cát đến nơi này
Chứng nhân bao lần cũ mới
Ba nghìn đại thiên thế giới
Đường về vạn cổ kỳ thư.
Hồng trần như một giấc mơ
Kiếp người nổi nênh sỏi đá
Cõi tạm thân sơ quen lạ
Đôi ngày lữ khách rời lưu….
Đá Nhảy, Quảng Bình 7/2025



