
- Trang thơ

Ngôi đền có tên Hoa Linh Thảo…
Thứ năm - 04/12/2025 09:36

(Ảnh: Nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu)
Ngôi đền có tên Hoa Linh Thảo…
(Quý tặng nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu).
Vứt bỏ những quy phạm kiến trúc
Bê thần tượng ra để bờ sông
Tạc khắc một thế giới của riêng mình. Cuộn xoáy. Hừng hực. Miên man những tháp đổ nhà nghiêng vòm vừa khóc vừa cong
Móng triết học sâu tầng tầng lớp lớp
Thép Hiện sinh bẻ vuông đâm dọc
Ngói tình yêu ôm gạch tình dục cứ giao hoan làm đỏ mặt bầu trời
Bụng thích mồm lên án leo lẻo là cái giống người
Có gì đâu:- vũ trụ tồn tại sinh sôi nhờ phồn thực
Động tác giao hợp không mang tính giai cấp
Kì dị và mê đắm. Cô độc và gọi mời. Quái dị mà đẹp đẽ. Thô tục mà tinh khôi..,
Hút hồn như ma trơi
Xây một thế giới chỉ của riêng mình đã khó. Làm đám đông hiểu và yêu nó khó hơn lên trời
Hắn đứng hát giữa hai thế giới đang tơi bời
Ngày xưa đang vỡ. Ngày mai chưa tới
Bài ca đỏ nham thạch mà sôi.



