
- Trang thơ

Đứng ở ngã tư mà đợi
Thứ năm - 09/07/2026 17:32

(Ảnh: Loan Ngo)
ĐỨNG Ở NGÃ TƯ MÀ ĐỢi …
(Nguyễn Đức Hạnh)
Thác nắng từ trời dội xuống
Bão nắng từ sông thổi sang
Có một chiếc lá đang úa
Ngắm mãi bao nhiêu lá vàng
Phố xá bụi mờ mịt cả
Hình như tiếng búa choang choang?
Nắng quê- nắng phố giao chiến
Ở giữa một cọng rơm vàng
Nhìn sông hoá ra đường phố
Nhìn nhà hoá ra bao diêm
Người thành Ninja hối hả :
-Nhiệm vụ cơm áo bạc tiền?
Lạc giữa ngã tư thân thuộc
Không nhớ nhà mình ở đâu?
Có thùng bia hơi dốc ngược
Dìm cho say nỗi rầu rầu
Sao mình hóa thành giọt mưa
Bơ vơ chờ đèn xanh - đỏ?
Có thiếu phụ phơi nỗi buồn
Thành dưa chua lòm cửa sổ…
Viết trong ngày nắng nóng ghê gớm
Nguyễn Đức Hạnh
Từ khóa:
n/a



