
- Trang thơ

Hòa vào non nước Hạ Long
Thứ năm - 09/07/2026 17:51

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)
HÒA VÀO NON NƯỚC HẠ LONG
(Nguyễn Thị Minh Hương)
Một vùng kỳ ảo xanh tươi, non và nước,
Bầy Rồng mẹ, Rồng con vẫy vùng thỏa ước,
Những gà Trống, gà Mái cũng “Cúc cu!” tình tứ,
Cóc gọi Trời, rồi cũng đến góp vui thôi!
Cả một vùng xanh, nước ăm ắp trôi,
Biển dừng lại nơi đây hòa khúc ca cùng núi.
Núi hiện hình cuộc sống vạn điều vui,
Mang đời thường hóa đá đến hôm nay!
Thiên tạo kỳ quan - lòng người mê say,
Cuốn bao bước chân về với nước non này!
Hơi thở mặn mòi nồng nàn vị biển
Tiếp nguồn sống cho muôn vàn sự sống!
Tôi hòa mình trong non nước Hạ Long,
Nghe vịnh biển du dương hát lời vang vọng:
Tiếng ngàn năm vũ trụ chuyển xoay mình,
Tiếng mái chèo gõ nhịp, nối thời gian…
Bao chặng đường đất nước gian nan
Người và Nước và Non và Cây cỏ
Ông và Bà và Cha và Mẹ
Cùng đàn con…
Đan tay nhau vượt Sóng đến Bến bờ….
Hạ Long 07/7/2026



