
- Trang thơ

Gánh mình mệt quá
Thứ ba - 23/12/2025 07:49

(Ảnh: Pixabay)
GÁNH MÌNH MỆT QUÁ
(Nguyễn Đức Hạnh)
Gánh mình đã quá nặng. Thêm yêu thương làm gì?
Rừng không còn Từ Quy. Sông không còn hò dô
Thơ như Hài cuối năm. Cần gì phải nghĩ…
Gánh mình qua đói - no đã khổ. Bạn ít bè nhiều….
Chỉ gạo tiền không đủ. Vai phải dăm câu thơ dở
Vai trái vài truyện ma khốn khổ
Thương nhau tự cầm tay
Kể chuyện làm cỏ xanh ngơ ngác
Hỏi gì cũng hoa cỏ thơm nát
Định buông gánh mình nơi cuối sông
Em hoá thành than hồng
Rỏ từ mắt mình sôi hai giọt trong.
Cô đơn cũng cũ rích rồi
Hò vè róc rách cho người giải khuây.
Từ khóa:
gánh mình



