
- Trang thơ

Hỏi những vì sao đêm
Thứ ba - 23/12/2025 07:52

(Ảnh: Pixabay)
HỎI NHỮNG VÌ SAO ĐÊM
(Trương Minh Hiếu)
Bầu trời như mặt nước xôn xao
Những bong bóng cơn mưa rào mùa hạ
Nghìn vì sao như nghìn con mắt lạ
Có vì sao nào nhấp nháy nỗi niềm riêng
Tuổi thơ hồng đâu dễ gì quên
Triền đê vắng
Bò lim dim hóng nắng
Chú bê con lơ ngơ
Rúc đầu tìm vú mẹ
Cánh diều vít ngọn tre
Lao xao chiều bóng xế
Gió chân trời bồng bềnh sóng sông trôi
Đêm Hà thành cứ tiếc ngẩn ngơ thôi
Trách vì sao nào chia hai miền nhung nhớ
Nhớ quê mình đang gặt vào cuối vụ
Nước mắt buổi chia ly
Lối chân đi
Cỏ xanh mướt tay mềm
Trăng tàn đêm
Em còn thức không em
Trang giấy trắng bài thơ chưa kịp viết
Thương nhớ bồi hồi
Em ơi em có biết
Em là vì sao lấp lánh cuối phương trời
Thái Bình, 1986 - 2025



