- Trang thơ
Giấc mơ quê
Thứ bảy - 14/06/2025 10:42
(Ảnh: Nhóm Văn Búp tại Biển vô cực Thái Bình tháng 3 năm 2023)
GIẤC MƠ QUÊ
Vẫn còn riêng một góc trời
Cho ta về lại cái thời bé thơ
Vẫn còn trong vắt nguyên sơ
Hồn quê thắp sáng ước mơ cháy lòng.
Con đê cõng gió chạy vòng
Dòng sông chải nắng thong dong mây chiều
Giấc mơ nóng giãy cánh diều
Phiêu diêu ngọn khói lam chiều vấn vương.
Nhà mình mái rạ thơm sương
Liếp tranh tiếu ngạo bốn phương gió trời
Võng đay chao tiếng ạ ời
Thềm trăng chiếu cói dệt lời yêu thương.
Thấy mình lạc giữa vô thường
Đường trần nhạt bước tha hương dãi dề
Mơ Xanh trọn ước vẹn thề
Hiển vầng mây trắng đón về chốn xưa…
Mơ mùa diệu vợi giấc trưa
Hồn quê… bóng mẹ… song thưa… gió lùa
Mơ ngân vọng tiếng chuông chùa
Một miền tịnh độ chuyển mùa say hương.
Thấy mình tọa giữa đại dương
Tịnh thân làm một tấm gương soi trời
Thấy trong muôn vạn kiếp người
Chính danh thiên định nơi nơi Thái Bình.
Thế gian chi sự vi tình
Sẽ còn mãi gọi tên mình, quê ơi!