- Trang thơ
Hoàng tử ếch xanh
Thứ hai - 02/06/2025 08:43
(Ảnh: Pixabay)
HOÀNG TỬ ẾCH XANH
Vua có năm Công Chúa
Công Chúa nào cũng xinh
Công Chúa út xinh nhất
Môi đỏ răng trắng tinh.
Một hôm Công Chúa út
Ra hồ nước ngồi chơi
Quả cầu vàng rất đẹp
Cô vô tình làm rơi.
Công Chúa buồn và khóc:
- Hu hu… quả cầu vàng
Thì bỗng nghe ai nói
Rất rõ bên tai nàng:
- Nàng cứ khóc như thế
Hòn đá còn đau lòng
Thôi nín nào, đừng khóc
Xem tôi giúp được không…
Công Chúa nhìn quanh quẩn
Chẳng thấy bóng một người
Chỉ thấy con Ếch nhỏ
Đang nhìn nàng cười tươi.
- Hồ nước này sâu lắm
Cầu vàng rơi xuống rồi
Tôi sao lấy lại được
Rõ là khổ thân tôi…
Ếch Xanh cười tươi nói:
- Nếu tôi giúp được nàng
Nàng trả công gì nhỉ
Ơi cầu vàng cầu vàng…
Ếch chỉ thích Công Chúa
Cho làm bạn với nàng
Ếch sẽ là bạn tốt
Ếch sẽ là bạn sang.
Nếu Công Chúa đồng ý
Ếch sẽ mò cầu ngay!
- Được! Công Chúa đồng ý
Ếch mò cầm lên đây!
Nhưng bụng Công Chúa nghĩ
Ếch sao làm bạn người
Ếch làm bạn với Ếch
Mình giả vờ vậy thôi!
Ếch Xanh lặn xuống nước
Một lát thì nhô lên
Quả cầu vàng rất đẹp
Ếch để qua một bên.
Cầm quả cầu lắc lắc
Rồi Công Chúa chạy nhanh
Trơ mắt kêu “ộp ộp”
Rõ thương cho Ếch Xanh!
Hôm sau mới sáng sớm
Ếch Xanh đứng cổng thành:
- Công Chúa ơi Công Chúa
Mau mở cổng cho anh!
Khi Vua cha biết chuyện
Gọi Công Chúa nói rằng:
- Con phải giữ lời hứa
Không có được lằng nhằng…
Ngồi xuống cạnh Công Chúa
Ếch Xanh rất đàng hoàng
Với Vua cha thưa dạ
Với Công Chúa thiếp chàng.
Vua thết đãi cơm rượu
Ếch Xanh từ tốn xơi
No say bảo Công Chúa:
- Đi ngủ nào nàng ơi!
Công Chúa nắm cổ Ếch
Ném mạnh ra ngoài sân
Ếch hóa thành Hoàng tử
Đúng như một phép thần.
Khôi ngô và tuấn tú
Đẹp không ai sánh bằng
Hoàng Tử cưỡi ngựa bạch
Áo quần trắng như băng.
Số là chàng Hoàng Tử
Bị Phù thủy yểm bùa
Biến người thành Ếch nhỏ
Không được nối ngôi Vua.
Nếu không gặp Công Chúa
Hoàng Tử ở mãi hồ
Khi gặp tình yêu đẹp
Thì cuộc đời nên thơ.
Một cỗ xe tám ngựa
Đón Công Chúa về dinh
Và Ếch thành Phò Mã
Làm đám cưới linh đình.
TỐNG TRUNG