- Trang thơ
Học chấp nhận
Thứ năm - 07/08/2025 15:02
(Ảnh: Thanh Hương)
HỌC CHẤP NHẬN
(Nguyễn Hoàng Lâm)
Cuộc sống không hoàn mỹ
Như mọi người từng mong
Nhưng bạn vẫn có thể
Nhảy múa cùng bão dông
Nếu chưa thật hạnh phúc
Vẫn có thể mỉm cười
Khi không còn gì cả
Mọi sự tưởng buông xuôi...
Đó không phải huyễn hoặc
Mà học cách bằng lòng
Biết chấp nhận tất cả
Sẽ nhẹ tựa lông hồng...
Đó cũng là cái cách
Tôi tự hướng cho mình
Không giận hờn, oán trách
Trước nghịch cảnh, gồng mình!
Khi được ai an ủi
Xem như "dầu cù là"
Chấp nhận để thay đổi
Hạnh phúc từ tim ra...
Bạn hãy nên cầu nguyện
Đức Phật hay Chúa Trời
Cho bạn thêm sức mạnh
Để vượt qua bão đời...
Nguyễn Hoàng Lâm
Từ khóa:
chấp nhận