
- Trang thơ

Ký tự ngày
Thứ bảy - 28/02/2026 19:32

(Ảnh: Nguyễn Trọng Bằng)
KÝ TỰ NGÀY
(Phạm Quỳnh Loan)
Lật ngày
mắt treo mùa bệnh viện
phập phồng ngực
ê kíp niềm tin khoác Blouse
xanh màu xanh của lá
Màu núi rừng quê tôi nay khác lạ
căn phòng lạnh lùng dao kéo gieo duyên
Máy thở bủa vây dịch truyền xâm lấn
lời bác sĩ triệt căn là cắt
cắt
cắt
cắt hết ư ? và những gì được mất…
Chỉ ít phút nữa thôi
cơ thể thiếu một phần và tôi người khuyết tật
một phần tôi di căn miền cát bụi
một phần tôi ở lại thế gian này...
Chỉ ít phút nữa thôi
họ biến tôi chết giả vài giờ mà biết đâu là thật
bác sĩ gây mê nhẹ tựa khói nhà trời…
Tôi va tôi trong thiền định cõi người
tôi mở tôi mênh mang tiềm thức
BV Hưng Việt 3/2025
Từ khóa:
một phần



