
- Trang thơ

Bên mộ mười cô gái
Chủ nhật - 30/08/2026 08:10

BÊN MỘ MƯỜI CÔ GÁI
(Phạm Quỳnh Loan)
Héo gió Lào tháng bảy
Đồng Lộc thức tôi dậy sớm
ngã ba mang mang âm hồn và mặt trời nhỏ máu
Máu kết đài hoa
máu xanh lên tầng tầng cây cỏ
bồ kết dậy thì thơm tóc đôi mươi…
Mười cô gái vĩnh hằng
đạn bom nào vùi lấp
tiếng thét gào thảm thiết tới ngàn sau
tôi muốn hỏi một câu dù xưa như trái đất: Tại sao?
Ngã ba lặng thầm khói cay hay nước mắt
đau thương này còn chảy
100 năm
hay 1000 năm - Không biết…
Tôi thầm gọi mười cái tên quen thuộc
mười cái tên ngủ yên lòng đất
mười cái tên rưng rức ngã ba



