
- Trang thơ

Vu Lan nhớ cha mẹ nhiều lắm
Chủ nhật - 30/08/2026 08:16

(Ảnh: Tam Tran)
Vu Lan nhớ cha mẹ nhiều lắm
(Nguyễn Đức Hạnh)
Mưa tóc bạc tìm về xưa cũ
Nếp nhà xưa giờ chẳng còn đâu
Cha mẹ xa rồi con mới hiểu
Vắng song thân rồi.Trái tim níu vào đâu?
Dốc ông Sai cong mình trong nỗi nhớ
Đá cuội lăn từ bấy đến giờ
Miệng giếng vỡ như nỗi buồn đang vỡ
Cha kéo dây gầu thở dốc nẫu hoàng hôn
Mẹ bán rau gánh gồng cơm áo
Áo mưa rách rồi .Giữa chợ .Mấy cơn dông ?
Cha bán thuốc nam dưới tán Đa mưa gió
Bàn tay khô vuốt khổ tủi ròng ròng
Mùa Vu Lan không còn cha mẹ
Khấn buồn thiu.Nhang cháy -dáng lưng còng
Hoá tấm áo màu cha mẹ thích
Ở trên trời cha mẹ nhận được không?!
Từ khóa:
cha mẹ



