
- Trang thơ

Tìm con
Thứ hai - 31/08/2026 16:20

(Ảnh: Tam Tran)
TÌM CON
(Nguyễn Hoàng Lâm)
"Hãy về đi con ơi!
Mẹ nhớ con nhiều lắm!"
Đã sang ngày thứ tám
Âm tín vẫn lặng hơi...
Mẹ theo xuồng khắp nơi
Và ra công tìm kiếm
Chỉ vô vọng biển, trời
Tiếng mẹ gào rách biển...
Mẹ gọi đến khản tiếng
Sao con chẳng đáp lời?
Nhà tâm linh mách bảo
Mẹ hát ru à ơi...
Đó là điều khó nhất!
Cất lời đó lúc này
Nhưng mẹ cố gắng gượng
Con biết mẹ ở đây...
Cả nhà đều quỵ ngã
Chừng ấy thời gian trôi
Điều mỏng manh cầu nguyện
Thi thể con nhỏ nhoi...
Biển Tuy Hoà trong vắt
Tình người luôn sẻ chia
Trước nỗi đau quặn thắt
Từng con sóng vỗ về...
Nguyễn Hoàng Lâm
—-------
* Chàng trai Trung Quốc lần đầu về ra mắt gia đình bạn gái Việt, không may bị sóng cuốn mất tích. Mọi nỗ lực tìm kiếm của gia đình và địa phương dường như vô vọng.



