- Trang thơ
Lễ tình nhân
Thứ tư - 12/02/2025 07:50
(Ảnh: Tam Tran)
LỄ TÌNH NHÂN…
(Nguyễn Ngọc Thạch)
khi sự sống nảy mầm trên dương thế
chẳng ngày nào
không phải lễ Tình nhân
chẳng ngày nào mà gió hết bâng khuâng
hôn quằn quại lên ngực trần vách núi…
tình yêu không có tuổi !
mưa gió dãi dầu ấp ủ nhớ thương nhau
mãi yêu em anh nào có hay đâu
chốn nhân gian vẫn đong ngày, đếm tháng
dẫu có lúc cõi lòng anh hoang vắng
tơi tả mây chiều,sương trắng thâu đêm
mà con tim dồn dập gõ tên em
da diết nhớ vòng tay mềm rực lửa
tình yêu không có tuổi
chẳng ngày nào không là lễ Tình nhân
muôn dặm đường tình mà không mỏi đôi chân
lời yêu thương dù nhắc đến vạn lần vẫn thiếu...!
NTN. Ngày 13/02/2020
Từ khóa:
lễ tình, chẳng ngày