- Trang thơ
Nguyên Tiêu
Thứ tư - 12/02/2025 07:47
(Ảnh: Tam Tran)
NGUYÊN TIÊU…
(Ngọc Thạch)
gió cõng trăng lên trùng trùng vách núi
lững lờ mây theo triền suối la đà
khi mùa Xuân đang khai nhụy đơm hoa
giọt trăng nhỏ xuống tách trà, chung rượu…
ta suy ngẫm mãi ngàn lần không hiểu
sắc hương nào hòa quyện với Nguyên tiêu
mà trần gian hồn chao đảo liêu xiêu
thân nghiêng ngả như cánh diều ngược bão...?
đêm Đăk Nông trăng mở lần khuy áo
Đại ngàn xanh run rẩy cởi tơ tình
trăng thẹn thùng vùi gương mặt tròn xinh
vào chăn mây đang cuộn mình che chở
ta là gió lang thang miền đất đỏ
nàng là trăng tinh khiết độ Xuân về
gió cõng trăng qua vạn nẻo sơn khê
Nguyên tiêu chín giữa lời thề xanh thẳm…
Ngày 30/01/2020
Từ khóa:
nguyên tiêu, trăng