- Trang thơ
Loài hoa mang tên em
Thứ bảy - 03/05/2025 10:22
(Ảnh: Pixabay)
LOÀI HOA MANG TÊN EM…
(Nguyễn Ngọc Thạch)
Em mang tên của một loài hoa cỏ
Vươn dậy hình hài trong bão tố, mưa sa...
Tâm hồn em cũng đẹp tựa loài hoa,
Bao năm tháng vẫn hiền hòa hé nở.
Hương hoa em len vào trong hơi thở
Trong nụ cười, trong giấc ngủ bao đêm...
Cánh hoa xinh trong chiều nhẹ trôi êm
Chợt lắng đọng trên môi mềm tươi đỏ .
Dạt dào hương tỏa theo từng ngọn gió
Rồi vô tình lạc ngõ... giữa tim anh...
Những đêm thâu anh dệt mộng trong tranh
Gửi chút nhớ giữa mong manh... chờ đợi.
Mơ nụ hôn từ phương xa diệu vợi
Bỗng ngọt ngào như đang tới kề bên...
Nhớ nụ hoa xinh bé bỏng ngoan hiền
Của loài hoa dịu dàng.. tên Thạch Thảo…
Dẫu nắng mưa, dẫu đời nhiều dông bão
Vẫn rực rỡ sắc màu
trong tà áo thơ ngây...!
Ngày 25/05/2017