- Trang thơ
Lời cảm ơn!
Thứ hai - 13/10/2025 17:35
(Ảnh: Hoàng Lâm)
LỜI CÁM ƠN!
(Nguyễn Hoàng Lâm)
Vậy là tròn "17"!
Tạm biệt ngày hôm qua
Hôm nay vui biết mấy
Nhiều quà và nhiều hoa!
Đặt bàn tay lên ngực
Nghe trái tim thì thầm
Tiếng vọng từ cha mẹ
Quà vô giá ngàn năm...
Xin cám ơn cuộc sống!
Cho trải nghiệm đủ đầy
Hạnh phúc và đau khổ
Cho mạnh mẽ hôm nay!
Bằng lòng thứ mình có!
Nguyện bỏ tham sân si
Hướng lời chân kinh đó
Bình an từng bước đi...
Dù mai có "27"
Hay 72, vẫn đời!
Khi biết quên tuổi tác
Còn hy vọng cuộc chơi!
Từ khóa:
n/a