- Trang thơ
Hoa bồ công anh đã nở
Thứ hai - 13/10/2025 23:56
(Ảnh: Pixabay)
HOA BỒ CÔNG ANH ĐÃ NỞ
(Đỗ Thị Hồng Nhung)
Giá em biết
đằng sau vạt áo đã nhàu
là tấm khăn biết dịu dàng
ôm lấy em ngày giá rét.
Giá em biết
gương mặt anh sau những đêm mất ngủ
là thăm thẳm đường chân trời
không ánh sao.
Giá em biết
ngày chúng ta thương nhau
đá cũng trở mình
thức giấc.
Giá em biết
những đường may không trùng lên vết cắt
thì em đã gắn chiếc nơ
trên vuông cửa màu tím
cho đôi chim đính hôn dưới lộng lẫy vòm trời
Một chuyến tàu khuya muộn màng
ta biết nhau là ga cuối
em như đám mây ngổn ngang
giữa bầu trời và mặt đất
anh dắt em đi qua những chiều ngụ ngôn
nâng niu nỗi buồn em
réo rắt
anh trang hoàng em
bằng nụ hôn
bằng yến tiệc của mắt môi nồng thơm
bằng bàn tay,
bằng sóng mắt
ta đã có nhau
bình yên cõi thật.
Và em biết trong lồng ngực khô từ lâu
một bông hoa bồ công anh
đã nở
đêm hạnh nguyên
em thành đứa trẻ
náo nức bước chân thần tiên
trên cánh đồng ngút gió!