- Trang thơ
Màu ơi đừng bỏ chèo mà đi
Thứ hai - 14/04/2025 08:56
(Ảnh: Trần Bảo Toàn)
MÀU ƠI ĐỪNG BỎ CHÈO MÀ ĐI
(Ánh Tuyết)
Nếu ngày mai em chán chiếu Chèo
Chuyển công tác sang làng sân khấu mới
Kịch nói - Cải lương hay Đoàn Ca Múa Nhạc
Thời bây giờ… nơi ẫy dễ sống hơn!
Em thức thời… em có lý... thế là khôn!
Tự cứu mình tìm đến nơi yên ổn
Tinh hoa ngàn năm bỗng chốc thành phù phiếm
Sống với Chèo kiết xác khác gì Nô?
Thị Màu mà đi... làng náo loạn bất ngờ!
Các cụ ra đình biết lấy ai ngả vạ
Đồ Điếc, Hương Câm rồi thành ra câm điếc quá!
Lý trưởng vứt roi...còn hách dịch với ai?
Mẹ Đốp lanh lảnh rao" Cứ vai vế mà ngồi"
Tiếng mõ giòn tan biết giòn cho ai nữa!
Em đi rồi chỉ thương nàng Thị Kính
Lũ trai làng nó có để cho yên...
Bao nhiêu người sẽ khốn khổ vì em!
Những Mãng Ông, Sùng Ông, Sùng Bà, Thiện Sỹ
Những khóc, cười, những phách, sênh, trống, nhị...
Em bỏ đi … chiếu chèo cũng tan thôi...
Em đã sống ngàn năm đó Màu ơi!
Sân khấu dân gian em là nhất đấy
Van em đừng đi. Làng đang mở hội.
Thiếu Chèo, thiếu em ...thì mở hội làm gì!