- Trang thơ
May cười còn ấm nỗi sông hồ
Thứ hai - 11/08/2025 09:19
(Ảnh: Pixabay)
MAY CƯỜI CÒN ẤM NỖI SÔNG HỒ
(Nguyễn Đức Hạnh)
Tìm quán quen ngồi. Quán đã chuyển
Biển “Cà phê” thay “Nước mắm” rồi
Cô chủ bỏ nhà đi không rõ
Anh chủ giang tay đập xoong nồi
Sông Cầu lũ nhiều như hờn giận
Bờ sông lở tiệt những buồn vui
Thuyền không chở gì mà nghiêng thế
Hay là lúng liếng Lục bình trôi ?
Chiều bạc. Lưng còng. Người tóc bạc
Đốt thuốc mà mời lá tre trôi
Đổi thay? Vẫn biết là quy luật
Chỉ có nỗi buồn không mới thôi
Thành phố đẹp lên! Người có đẹp ?
Bạn bè nom tựa những que kem
Cà phê hình như là đỗ cháy
Pha thêm một chút muội pin đèn?
Như sỏi đáy sông nhìn cơn lũ
Như hổ già tìm hang đá không ra
May có đàn trẻ cười hát nói Nắng nhỏ ti cũng ấm chiều tà.
Từ khóa:
n/a