- Trang thơ
Quán bên sông Cầu
Thứ hai - 11/08/2025 09:36
(Ảnh: Pixabay)
QUÁN BÊN SÔNG CẦU
(Nguyễn Đức Hạnh)
Thời gian như sông cạn dần
Bao nhiêu lá úa tần ngần buông tay
Đáy sông chôn khúc tỉnh say
Thi nhân cười khóc đêm ngày …hoài công
Trên bờ vạn dáng long đong
Bất an đổ bóng sẫm trong mắt chiều
Trôi thành sông lời tình yêu
Nhạt dần còn cố ra điều mặn nhau
Thương là mỏ muối biển sâu
Bền hơn đá. Ướp tâm nhau kiệt cùng
Thơ - hoa héo thơm ngại ngùng
Đôi khi xấu hổ bên vùng bể dâu
Tôi là quán nát sông Cầu
Củi buồn theo lũ đâm đầu vào thơ.
Từ khóa:
sông cầu