- Trang thơ
Nhật ký một chuyến đi
Thứ ba - 12/08/2025 10:15
(Ảnh: Đức Hạnh)
NHẬT KÝ MỘT CHUYẾN ĐI
(Tặng Nghiệp Vân)
Sỏi ngủ ngàn năm lạnh
Nước mài mấy đời rêu?
Chè hoang như goá phụ
Rụng buồn vào cô liêu
Đường mới niềm vui mới
Hương trà ướp tóc thơm
Khoả tay chạm huyền sử
Tam Đảo ghé môi hôn
Nghe tên suối Cửa Tử
Thấm nỗi đau ngày xưa (&)
Giờ suối Cửa Sinh hát
Hạnh phúc ngọt cùng mưa
Dân giàu thì nước mạnh
Hai cụ vầy suối trong
Rồi bay cùng mây trắng
Ngắm xanh chè Hoàng Nông.
Tác giả: Nguyễn Đức Hạnh
—---
* Suối cửa Tử:- bậc cao niên kể thời Pháp thuộc, thực dân Pháp chặt đầu người rồi đẩy xuống suối này. Từ đó có tên suối cửa Tử.
Từ khóa:
suối cửa