- Trang thơ
Mưa trên phố vắng
Thứ năm - 26/06/2025 08:56
(Ảnh: Pixabay)
MƯA TRÊN PHỐ VẮNG!
(Ngọc Thạch)
Mưa hờ hững rơi hoài trên phố vắng...
Em chơi vơi trở về trong im lặng,
Đôi chân trần sao trĩu nặng bước đi.
Hỏi Thế nhân: Ôi tình ái là chi ?
Sao hắt hủi tuổi xuân thì em thế..?
Mưa rơi rớt hòa tan trong suối lệ..
Trên mắt huyền ngơ ngác lạc nẻo xưa,
Bởi những lần anh thường đón hay đưa.
Đã phai nhạt thành giấc mơ ngày cũ!
Cánh hoa em đang tươi mà héo rũ..
Anh phũ phàng tàn nhẫn thế sao anh ?
Đã bao ngày ta dệt mộng trong tranh,
Lời anh hứa thật chân thành, anh nhỉ ?
Em thơ ngây trái tim nào biết nghĩ...
Anh dối lừa..anh chỉ biết tìm vui!
Anh biết không.? Em ôm nỗi đau vùi.
Tình em lỡ trao hết rồi: ..Tất cả!
hôm nay anh bỗng thay lòng đổi dạ..
Em ra về..chiều tơi tả cơn mưa.
Gió lạnh lùng xé toang cả câu thơ,
Mà em viết trong đợi chờ vô vọng!
Trời cho em chút tình duyên cánh mỏng..
Vỡ tan rồi...theo bong bóng chiều mưa!
Ngày 23/05/2015