
- Trang thơ

Năm sắp qua và ngày đang tới
Chủ nhật - 25/01/2026 09:17

(Ảnh: Pixabay)
NĂM SẮP QUA VÀ NGÀY ĐANG TỚI
(Trần Kim Hoa)
trên chiếc bàn bề bộn cuối năm
chỉ giấy trắng cô đơn lặng lẽ
vẫn còn đôi điều chưa được viết ra
bên những trang bản thảo vàng ố
năm sắp qua và ngày đang tới
những trang giấy cũng như người đang chầm chậm ra đi
ký ức một màu sương khói
những gương mặt như búp sen thu đã nở đã tàn…
ngày nào tiếng mưa rả rích
gió lang thang phiêu lãng ngoài hiên
trưa nào bóng tròn
cát trắng bay quanh nón trắng
nhớ cặp mắt đen chớp suốt tuổi thơ
nhớ tiếng gọi trong tim ròng rã
nhớ ngày đầu tiên và phút cuối cùng
trên vầng trán thời gian mệt lả…
năm sắp qua và ngày đang tới
giấy trắng nguyên sơ mộng giao thừa
24 tháng Chạp



