
- Trang thơ

Nghĩ vụn trên tàu
Thứ sáu - 12/12/2025 08:52

(Ảnh: Pixabay)
NGHĨ VỤN TRÊN TÀU
(Dương Chính Chức)
Làm phát Bu - san hành
Lên tàu đảo mắt nhìn quanh
Chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ
Lim dim đếm tiếng ray rung
Cảnh vút qua tựa như ảo ảnh
Cũng nhà, cũng núi, cũng đồng xanh
Mà sao thấy chẳng gì khác lạ
Hay chăng bởi họ giống mình?
Nhìn kỹ lại hóa ra chẳng phải
Tại tàu êm, thần thái thế thôi
Nếu thơ mộng, Việt Nam là nhất
Nếu văn minh, họ nhỉnh mấy phần
Xa phía sau, cô bé ngồi tư lự
Nhìn cũng xinh, nhưng khí đăm chiêu
Sao cô ấy không sài Phây Búc
Để thả thơ, tha thẩn giống mình
Ngắm thế thôi, trở về thực tại
Nếu tả thêm, vợ đả chết luôn
Vợ không đả, cũng thằng khác đả
Nó là ai, ấy kẻ mới vào.
Vài tiếng nữa, tàu đà cán đích
Ta vẫn ngồi, nhưng chỉ nhìn lên
Kệ phía sau, đôi ấy ngồi thẽ thọt
Anh, đến Bu - san mình sẽ làm gì?!



