- Trang thơ
Nhân
Thứ tư - 30/04/2025 17:48
(Ảnh: Đặng Văn Tôn)
NHÂN
(Triệu Quốc Bình)
Sao Nhân gian mãi đẫm những hờn căm
Họ xâm lấn nhau… giẫm đạp nhau- mua oán chuốc thù
Cá ăn kiến -kiến ăn mối- Mối gặm dần những toà nguy nga tráng lệ
Dưới Vòng Lục đạo có- không
Tôi làm đẹp mình lúc đứng giữa đám đông
Về đến nhà - đánh quần đùi chân đất
Hằng ngày luôn nói những điều tưởng chừng rất thật …
Riêng mình thôi vẫn rất thích cởi truồng!!!
Ở đời rồi ai cũng sẽ không may
Nếu chưa biết mỉm cười khi Trái tim không còn nhịp đập
Xin đừng cấu xé thêm cho cuộc đời bầm dập
Có nghĩa gì dâu khi trút nốt hơi tàn.
Hãy mỉm cười thay cho tiếng thở than …
ĐP- 04/2023- Tr. Q.
Từ khóa:
n/a