- Trang thơ
Nhớ mùa thu
Thứ sáu - 15/08/2025 15:03
(Ảnh: Pixaabay)
NHỚ MÙA THU..!
(Ngọc Thạch)
Thu vừa chớm nhẹ như làn gió thoảng,
Giọt mưa ngâu ngậm ngùi rơi lãng đãng.
Mấy khóm cúc quỳ chúm chím đơm bông,
Một sắc vàng mờ ảo giữa hư không...
Mà mê đắm tận cõi lòng đến thế..!
Chức nữ, Ngưu lang sụt sùi rơi lệ
Để thu vàng thêm ướt đẫm tương tư...
Ta thả hồn vào thu cũ năm xưa,
Tìm bóng dáng của bao mùa lá rụng..!
Bồi hồi nhớ lời thu xưa lấp lửng,
Chẳng nên lời sao má ửng hồng tươi.
Lời hẹn thề còn nghẹn giữa bờ môi,
Mà thân xác đã bồi hồi run rẩy...
Chắc có lẽ tại ông Trời đưa đẩy
Đến một ngày ta bất chợt xa thu..
Nhặt lá vàng ta xếp những giấc mơ,
Nuôi nỗi nhớ trong đợi chờ vô vọng
Và mê mải đắm chìm trong ảo mộng,
Mong gió vô tình lay động thu xưa..
Nhưng ân tình quá mộc mạc đơn sơ,
Nên thu cũ chẳng bao giờ quay lại...
Và hôm nay khi mùa thu đang tới,
Ta chợt ngậm ngùi ...đâu có phải thu xưa...!
Ngày 07/08/2016