- Trang thơ
Mừng ngày vu quy
Chủ nhật - 17/08/2025 10:53
MỪNG NGÀY VU QUY!
(Ngọc Thạch)
Tay ba bưng chén rượu đầy,
Mừng cho con gái nhân ngày vu quy!
Con ơi, ba chẳng có gì...
Làm hành trang tặng con đi lấy chồng.
Nhưng ba gửi cả tấm lòng,
Mong con hạnh phúc bên chồng nghe con!
Trăm năm tình nghĩa vuông tròn,
Răng long đầu bạc vẫn còn yêu thương.
Bên nhau đi suốt con đường,
Niềm vui luôn toả ngát hương cho đời.
Con chim có bạn có đôi,
Lớn lên ai cũng có người tâm giao.
Duyên tình đẹp tựa trăng sao,
Ấm no, hạnh phúc đang chào đời con.
Dẫu cho sông cạn,đá mòn...
Mà duyên đôi lứa vẫn còn đậm sâu.
Lòng ba luôn cứ nguyện cầu,
Chúc cho hai đứa bạc đầu bên nhau!
Ngày 09/12/2016
Từ khóa:
n/a