- Trang thơ
Hà Nội ngày con xa
Thứ hai - 18/08/2025 08:40
(Ảnh: Trần Bảo Toàn)
HÀ NỘI NGÀY CON XA
(Nguyễn Thị Toán)
Mẹ ơi!
Sáng nay con xa Hà Nội
Lá bàng rụng bay bay trên phố
như bàn tay nhỏ vẫy chào
Mùi cốm mới thơm
theo gánh hàng rong
Mặt hồ còn ngái ngủ trong sương
Tiếng chuông chùa vọng ngân…
bầy chim sẻ tìm gì trên mái ngói rêu phong
Chim hãy bay về đậu hiên nhà mẹ nhé!
Hót ríu ran như ngày ta còn thơ bé
Tan học ùa về ngõ chật tiếng cười vui…
Con xa rồi,
Hà Nội mùa vẫn tiếp mùa trôi
Lá vàng rơi, cây khoác màu áo mới
Người và xe vẫn ngược xuôi trên phố phường mê mải
Chỉ ký ức là ngưng đọng lại
từ ngày cha khuất xa
chiếc bàn trà mồ côi,
trang sách buồn không mở
Mắt mẹ mãi nhìn căn phòng khép cửa
như thể chỉ cần kiên nhẫn chờ
Là cha sẽ bước ra…
Bên ban công cha cùng mẹ ngắm hoa
Ủ ấm bàn tay chén trà mỗi sớm
Tivi mở chương trình chào buổi sáng
Những thanh âm thân thuộc đến nao lòng…
Sáng nay con về phương Nam
mang theo cả bầu trời hoài niệm
Dáng mẹ ngồi
nghe mưa ngâu gõ vào hiên
mỗi hạt mưa như một giọt nhớ
Mưa như rơi từ mái tóc
bạc màu thời gian
của mẹ
Tấm ảnh cha sau làn hương lặng lẽ
Ánh mắt dịu hiền, ấm áp biết bao nhiêu!
Mẹ ơi, con mong mẹ đừng buồn!
Con chỉ đi như dòng sông tìm biển
nhưng nơi khởi nguồn
vẫn là bến nước mẹ trong
Mưa ngâu ơi, xin đừng quá thong dong
Để nỗi nhớ cha thấm vai gầy mẹ lạnh!
Tạm biệt mẹ con đi
mang theo mùa thu Hà Nội
tiếng guốc ai trên vỉa hè gõ vội;
Hoa cúc rực vàng theo xe vào phố
Hương hoa sữa nồng nàn như nhắc nhớ
mối tình đầu…giờ đã hóa xa xôi …
Mang theo cả nụ cười dịu dàng sao, của mẹ,
Tiếng gọi khẽ của cha - sáng nào con ngủ trễ;
Nồi xôi thơm, thơm nức mấy gian nhà
Bát canh cua mát ngọt cả trưa hè
Tấm khăn len mẹ đan ấm bao mùa đông giá…
Con muốn được mang theo tất cả…
Để giữa một chiều gió lạnh phương xa,
con biết mình chưa bao giờ rời Hà Nội
Chưa bao giờ rời vòng tay mẹ, đi xa…