
- Trang thơ

Nội trú sinh viên
Thứ tư - 17/12/2025 09:00

(Ảnh: Pixabay)
NỘI TRÚ SINH VIÊN
(Tặng các bạn nhà B5, Đại học Bách Khoa Hà Nội)
Dẫu ngày mai chúng mình sẽ đi xa
Ta vẫn nhớ, khắc ghi lòng tạc dạ
Một thời sẻ chia tận cùng bè bạn
Lại tận cùng bè bạn ở trong ta
Đêm giường tầng đâu dễ phôi pha
Ôm mộng du ra giữa phòng nói chuyện
Lần đầu nghe ào ào quạt điện
Ngỡ quê nhà đang vội vã cơn mưa
Lời hẹn nào cũng nhớ buổi tiễn đưa
Lo thi lại mà bữa ăn bỏ dở
Thấy bạn ôn bài chong đèn trang sách mở
Đang mệt nhoài cũng thức dậy, lim dim
Phòng ồn ào mười đứa ở thành quen
Nợ quán triền miên vẫn tỏ ra phóng khoáng
Ngày 8 tháng 3 chung tiền mua hoa tặng
Bụng đói cồn cào mà vui cả tuần sau
Tết chẳng mong về vẫn cứ hẹn hò nhau
Buổi học cuối cùng biết mình chưa hết nợ
Trang vở khép, nuối tiếc nhiều dang dở
Bài học đầu đời thi lại mãi chưa qua
Mái trường đây, bè bạn vẫn quanh ta
Mỗi ngày mai sẽ trở thành kỷ niệm
Lối cầu thang bụi tay cầm quyến luyến
Mơ một ngày sẽ trở lại Bách Khoa
Bách Khoa, tháng 6/1990
Trương Minh Hiếu



