
- Trang thơ

Quà tặng mẹ
Chủ nhật - 26/04/2026 20:18

(Ảnh: Toan Nguyen)
QUÀ TẶNG MẸ
(Nguyễn Thị Toán)
Con chẳng biết mua quà gì tặng mẹ
Chỉ dắt mẹ về phía biển mênh mang.
Một ngày thôi – mẹ không cần gắng gượng
Mà dịu dàng như sóng vỗ miên man
Không có bánh, chẳng cần hoa rực rỡ
Chỉ bầu trời xanh biết mấy yêu thương.
Gió và lá cùng hát lên bản nhạc
Nhớ tuổi ấu thơ bên mẹ đến nao lòng…
Mẹ ngồi lặng, nhìn xa bao lớp sóng
Biển dịu hiền ru lại những ngày xưa
Tóc mẹ giờ đã thêm nhiều sợi trắng
Như mây trời sau ào ạt cơn mưa
Con biết mẹ đã quên mình từng trẻ,
Quên một thời khao khát được đi xa
Năm tháng cũ mẹ vá từng giấc ngủ,
Con lớn khôn dần theo những mùa qua…
Giờ hãy bước trên cát mềm thong thả
Không vội vàng, không tất tả, lo toan
Mỗi dấu chân là một mùa mẹ sống
Với chính mình – không chỉ sống cho con.
Con không biết mua quà gì ý nghĩa
Chỉ tặng mẹ một chiều biển rất đỗi dịu êm
Nơi sóng hát thay lời con ấp ủ
Nơi ánh mắt mẹ nhìn – là sâu thẳm bình yên
Nếu được giữ một điều trong vạn ước
Mong ngày này lặp lại những mùa sau
Một ngày biển - một lần con được dắt
Mẹ về miền mơ ước thuở hoa niên



