
- Trang thơ

Cô trồng nấm
Thứ sáu - 24/04/2026 19:40

(Ảnh; St)
CÔ TRỒNG NẤM
Ngoài sân nắng gắt
Rơm, thóc khô rồi
Trong nhà trồng nấm
Mưa xuân vẫn rơi
Bình phun đeo vai
Nặng bầu nước mát
Tay bơm đều đều
Miệng cô vẫn hát
Trên đôi má cô
Mồ hôi giọt giọt
Từ bánh rơm vàng
Nấm lên lớp lớp
Ôi dòng nước bạc
Cô tưới những ngày
Cho bao cây nấm
Trắng như hoa nhài
Sợi nước rơi rơi
Như lời gọi khẽ
Lớn nhanh nấm nhé
Thỏa lòng cô mong
Nguyễn Thị Toán
Thụy Hà, Thái Thụy, Thái Bình
—------
Giải B cuộc thi “Em yêu đồng ruộng quê em” Báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức năm 1980-1982
Từ khóa:
n/a



