
- Trang thơ

Tháp Nhạn
Thứ năm - 23/04/2026 21:47

(Ảnh: Nguyễn Trọng Bằng)
THÁP NHẠN
(Nhớ Trại sáng tác Phú Yên, tháng 8/2024)
Ôm tháp Nhạn chạm linh hồn ngàn tuổi
Cứ hỏi anh làm sao hết buồn ?
Cô gái trẻ chạm Linga cười tủm
Nghĩ gì làm đá nứt ứa hoàng hôn ?
Bão kẽo kẹt gánh mùa qua đỉnh tháp
Nơi đựng luân hồi đã võng bởi linh vong
Ngàn cơn mưa đã khô như nước mắt
Má gạch hồng còn lấm tấm rêu mong
Tháp -quân cờ trời chơi cùng nhân thế
Bày cờ chưa xong đã ngàn năm
Nước cờ âm dương; - Thịnh? Suy? Tồn? Diệt?
Người chơi cờ chớp mắt đã xuyên không
Triệu trai gái tựa nghiêng cổ tháp
Lòng tháp lạnh có lúc nở hoa
Anh chụp ảnh cho em rồi thảng thốt
Sau lưng em nhoi nhói Áp Sa Ra.
Nguyễn Đức Hạnh
Từ khóa:
tháp nhạn



