
- Trang thơ

Chất độc màu da cam
Thứ hai - 20/04/2026 15:27

(Ảnh: St)
CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM
Chẳng bao giờ cây quỳnh còn nở hoa
Chẳng bao giờ còn thấy em bên cửa
Cánh hoa mềm như ngón tay em mở
Đã chết rồi từ đêm hôm qua
Những cây quỳnh như tay em xòe ra
Ước ôm trọn cuộc đời êm ả
Chất độc màu da cam cướp đi rồi em ạ
Cái tươi mềm trên những ngón tay em
Chất độc năm nào nay mới ngấm sâu
Em ngồi im dường như em vẫn ngắm
Cánh hoa quỳnh nhũn dần, rũ xuống
Lá thon dài cũng úa đỏ từ lâu
Anh thấy em ngồi im phía sau
Như bông quỳnh mềm em gục ngã
Em chết khi xem hoa quỳnh nở
Cuộc đời em như cuộc đời hoa
Cây quỳnh nay chẳng còn ra hoa
Em cũng chẳng còn bên anh nữa
Giặc Mỹ ra đi, chất độc còn ở lại
Đã giết thêm biết mấy cuộc đời
8/8/1981
Đào Thanh Bình
Thị xã Thái Bình



