
- Trang thơ

Quỳnh - Giao
Thứ hai - 18/05/2026 11:54

(Ảnh: St)
QUỲNH - GIAO
(Trần Huyền Tâm)
Chiều vừa quái nắng về tây
Đã nghe sắc tím dâng đầy lòng đêm
Gió từ vườn trước duỗi lên
Dải thơm bậu cửa, bậc thềm, chiếu trăng
Quỳnh hoa muôn muốt đầu nhành
Trắng trong ngà ngọc thiện lành tinh khôi
Cành Giao tri kỷ sánh đôi
Kim đồng ngọc nữ muôn đời có nhau
Mặc cho nhân thế bạc nhàu
Tấm tình xưa vẫn trước sau vẹn toàn
Lời thề hạo nguyệt cao sang
Bướm ong nào biết nhân phàm nào hay
1997
-------
* Hạo nguyệt (晧月) là từ Hán Việt có nghĩa là trăng sáng; hoa Quỳnh (Dạ Quỳnh) chỉ nở vào ban đêm, đặc biệt đẹp rực rỡ bên cành Giao vào những đêm trăng sáng.
Từ khóa:
n/a



