• dau-title
  • Trang thơ
  • cuoi-title

Buổi trưa

Thứ bảy - 16/05/2026 08:50



(Ảnh: Nguyễn Trọng Bằng)


BUỔI TRƯA


Buổi trưa, ăn cơm xong, Tùng dặn bố mẹ: 

- Nếu có ai gọi con thì bố mẹ nhớ đánh thức con dậy nhé!

Rồi Tùng vào giường nằm ngủ. Nhưng nó cứ trằn trọc mãi không yên... Một lúc sau, Thái xách cặp rụt rè đi vào, lên tiếng hỏi: 

- Thưa bác, Tùng có nhà không ạ? 

Mẹ Tùng đon đả: 
- Cháu vào đây, Tùng có nhà đấy. Nhưng phải để bác đánh thức nó dậy.

Mẹ quay sang lay Tùng: 

- Tùng ơi! Tùng! Bạn Thái đến gọi con đây này. 

Tùng nghe thấy hết, nhưng nó nằm im, không trả lời. Mẹ Tùng gọi tiếp: 

- Tùng ơi! Dậy đi! Bạn Thái đang chờ con đấy! 

Tùng vẫn nằm im. Mẹ buồn rầu quay sang Thái: 

- Nó không dậy đâu cháu ạ. Thế cháu định rủ Tùng đi đấu đấy.

 Thái đáp khẽ: 
- Cháu gọi Tùng đi học tổ bác ạ. Cháu xin phép bác, cháu đi. 

Thái xách cặp lặng lẽ bước đi... Tùng vẫn không ngủ được. Bỗng nó nghe thấy tiếng huýt sáo ngoài cổng. Mắt nó sáng lên, tim đập mạnh nhưng nó vẫn nằm im. Cường ở ngoài lò dò đi vào, tay ôm quả bóng da. Nó lúng túng chào mẹ Tùng: 

- Cháu chào bác ạ! Thưa bác, Tùng có nhà không ạ? 

Mẹ Tùng nghiêm nghị hỏi: 

- Cháu gọi Tùng đi đâu đấy? 

- Thưa bác, cháu gọi Tùng đi có việc ạ. 

- Việc gì mới được chứ? 

- Mẹ Tùng gặng hỏi. 

- Cháu... cháu gọi Tùng đi đá... bóng...ạ. 

- Thế vậy thì Tùng nó đang ngủ trưa không dậy đâu. Vừa nãy Thái đến gọi nào có được. 

Cường lúng túng định quay ra. Nhưng bỗng Tùng cựa mình ú ở rồi mở mắt ngồi nhỏm dậy: 

- Ai vừa gọi con thế mẹ? 

Mẹ cười tủm tỉm trả lời: 

- Cường nó gọi đi đá bóng đấy. 

- Thế nó đâu cơ? 

- Nó ở ngoài ngõ ấy. 

Tùng vội vàng nhảy xuống giường chạy ra ngõ thì gặp Cường đang đứng buồn thiu, bứt lá dâm bụt đợi. Thấy Tùng, Cường mừng quá, nắm lấy tay ríu rít:

- Đi ra sân đình đá bóng đi. Đợi mãi sốt cả ruột.

Tùng giằng tay Cường: 

- Vào vườn ăn ổi đã. Tao kể cái này cho mà nghe. 

Rồi Tùng dắt tay Cường chạy vụt ra vườn. Nghe Tùng kể lại, Cường gật gù vẻ hài lòng: 

- Được đấy. 

Đúng lúc ấy, Thái đi vào, vội vàng hỏi mẹ Tùng: 

- Bác ơi ! Tùng dậy chưa ạ? Cả tổ đang đợi bạn ấy để học đấy. 

Mẹ Tùng bảo: 

- Nó với thằng Cường vừa đi đâu dấy. 

Thái buồn bã: 

- Thế thì các bạn ấy lại đi đá bóng rồi! 

Mẹ Tùng an ủi: 

- Để tý nữa Tùng về, bác bảo nó cho. 

Thái đi một lúc thì Tùng và Cường về. Mẹ nói ngay: 

- Thái nó vừa tìm chúng mày đấy. 

Tùng hỏi vẻ lơ đãng: 

- Nó bảo đi đâu đấy hả mẹ? 

- Nó rủ đi học chứ còn đi đâu? 

Tùng vùng vằng:

 - Con không đi đâu. 

Mẹ nói: 

- Bây giờ mẹ bảo nhé: Con với Cường lấy sách đi học đi. Chiều mẹ sẽ cho đá bóng thoải mái. Con mà cứ trốn học mãi như thế này thì cuối năm đến “đúp” mất... 

Mẹ nói mãi, Tùng và Cường cũng nghe ra. Chúng nó đứng im, mặt đỏ bừng. Một lúc sau, Cường khẽ bảo: 

- Để cháu về lấy sách ạ! 

Mẹ mỉm cười âu yếm: 

-Ừ! Về lấy sách rồi đến học với Tùng.

Tùng tiễn Cường đi ra cổng. Tùng nói: 

- Về nhanh lên nhá! 

Cường chạy vụt đi, chỉ thoảng qua một liếng “ừ”. Tùng đứng nhìn theo màu áo kẻ sọc trắng bay phấp phới cho đến khi bóng áo ấy quặt vào ngõ mới quay vào. 
 

23-8-1984
Bùi Thị Vân Anh, 15 tuổi
Thị xã Thái Bình


 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.