
- Trang thơ

"Búp trên cành" yêu thương
Thứ năm - 14/05/2026 14:11

"BÚP TRÊN CÀNH" YÊU THƯƠNG
(Phạm Minh Châu)
Không "Nhà" này, "Lầu" nọ
Búp cứ là Búp Xinh
Thành Hoa rồi thành Quả
Thơm lung linh trên cành...
Thời gian ơi, thật nhanh
50 năm về trước
Những mầm xanh mơ ước
Mắt tròn xoe nhìn trời
Nắng ấm và mưa xuân
Vỗ về cùng gió hát
Búp lớn lên mập mạp
Trổ cành tơ mỡ màng
Những bàn tay yêu thương
Của Thầy, Cô, Chú, Bác
Uốn nắn từng dòng chữ
Gọt dũa thành câu thơ
Hiện thực thành giấc mơ
"Búp trên cành" cứng cáp
Thành cây cao tỏa mát
Hát lên cùng trời xanh
Dù nắng lụa, gió lành
Hay bão giông, giá rét
Lá vẫn như cây bút
Dệt trang thơ cuộc đời
Vạn vì sao xanh ngời
Ngàn sắc hoa rực rỡ
"Búp trên cành" muôn thủa
Gieo thiện lành yêu thương....
14/5/26
Từ khóa:
búp trên, yêu thương



