
- Trang thơ

Cho bông vàng hạt mẩy
Thứ năm - 14/05/2026 14:04

(Ảnh: Nguyễn Trọng Bằng)
Cho bông vàng hạt mẩy
Khi con chim chưa thức
Mẹ em đã ra đồng
Trải màu xanh cho đất
Vai áo ướt đầm sương
Mặt trời như lò lửa
Áo mẹ đẫm mồ hôi
Màu xanh từ tay mẹ
Vẫn mải miết sinh sôi
Tay nhanh nhanh mẹ cấy
Lúa xếp hàng theo nhau
Đồng bao cây lúa đứng
Mồ hôi là bấy nhiêu
Trời nắng rồi trời mưa
Mẹ gặt rồi mẹ cấy
Áo khô ướt bao lần
Cho bông vàng hạt mẩy.
Nguyễn Thị Phượng
14 tuổi, Quỳnh Nguyên, Quỳnh Phụ, Thái Bình
---
Giải A Cuộc thi "Em yêu đồng ruộng quê em", Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình, 1981-1982
Từ khóa:
n/a



