
- Trang thơ

Có một nỗi niềm
Thứ hai - 18/05/2026 12:37

(Ảnh: St)
CÓ MỘT NỖI NIỀM
Tặng 02 em Bích, Liên
Có một nỗi niềm
Băn khoăn, lo lắng
Thương cây lạc non
Giữa trời nước trắng
Cơn mưa vừa tạnh
Có một bàn tay
Nhẹ nâng lá mỏng
Khẽ vun gốc – dày
Có một bàn tay
Vẫn nâng bình nước
Tưới lạc mỗi chiều
Vườn xanh tươi tốt
Có một đôi mắt
Sáng bừng niềm vui
Ngắm bông hoa nhỏ
Vàng như nắng trời
“Cây lạc yêu ơi
Mai sai củ nhé!”
Lạc nghe thấy không
Thầm thì lời bé!
Nguyễn Thị Toán
16 tuổi, Diêm Điền, Thụy Hà, Thái Thụy, Thái Bình
Từ khóa:
có một



