
- Trang thơ

Rót một chén bình yên
Thứ năm - 30/04/2026 21:40

(Ảnh: Nhà thơ Nguyễn Diệu Liên)
RÓT MỘT CHÉN BÌNH YÊN
(Nguyễn Diệu Liên)
Rót một chén bình yên
Giữa chiều nghiêng nắng muộn
Gió khẽ lay hiên vắng
Thôi những ngày chông chênh.
Rót thêm chút lặng thinh
Cho lòng thôi dậy sóng
Nghe thời gian rất mỏng
Chảy qua từng kẽ tay.
Một chén nhỏ thôi này
Mà đủ làm dịu lại
Những buồn vui còn mãi
Cũng hóa nhẹ như mây.
30/4/2026
*Nhớ một chiều bình yên ngồi thưởng trà cùng các anh chị đại Búp ở Khu Ngoại Giao Đoàn



