
- Trang văn

Tứ quý say
Thứ tư - 21/10/2026 20:36

(Ảnh: Nguyễn Diệu Liên)
TỨ QUÝ SAY
(Nguyễn Diệu Liên)
Hôm nay tôi say.
Không phải say men rượu, mà là say những điều rất đỗi bình thường.
Say ô tô – vì được ngồi bên cửa kính, ngắm những con đường dài nối những miền thương nhớ, để thấy cuộc sống đẹp vẫn đang không ngừng tiến về phía trước.
Say chồng – bởi sau bao tháng năm, vẫn có người để cùng cười, cùng cãi, cùng đi qua những nắng mưa của cuộc đời. Có những cái say chẳng cần lời tỏ tình, chỉ cần một ánh mắt nhìn nhau cũng đủ ấm.
Say cà phê – thứ đắng đầu môi nhưng ngọt tận cuối lòng. Một ly nhỏ, một góc quen, một khoảng lặng đủ để gom lại những bộn bề và nghe trái tim mình chậm hơn một nhịp.
Say máy bay – vì mỗi lần cất cánh là một lần mang theo hy vọng. Nhìn thành phố nhỏ dần dưới những tầng mây, mới thấy hóa ra mọi lo toan cũng có lúc bé lại. Chỉ cần dám bay, dám đi, cuộc đời sẽ mở ra những chân trời mới.
Bốn cái say. Bốn hương vị của một ngày.
Không men nào nồng bằng men của hạnh phúc giản dị. Không cơn say nào đẹp bằng cơn say khi lòng mình bình yên, khi có người để thương, có nơi để đến và có một tách cà phê để bắt đầu hay kết thúc một ngày.
Hôm nay, tôi say.
Và tôi mong ngày mai vẫn còn đủ duyên để được say thêm một lần nữa… với cuộc đời.
Trên máy bay lúc hoàng hôn 18/6/2026



