
- Trang thơ

Sự tích cây na
Thứ hai - 15/06/2026 17:49

(Ảnh: ST)
SỰ TÍCH CÂY NA (MÃNG CẦU)
Nép mình bên sườn núi
Là một làng quê nghèo
Có hai vợ chồng nọ
Đã nghèo còn gieo neo.
Sống hiền lành chăm chỉ
Mãi cứ “vợ chồng son”
Họ cầu Trời khấn Phật
Sinh con vui sớm hôm.
Đến khi đầu tóc bạc
Họ mới sinh con trai
Bé lớn lên khoẻ mạnh
Và hiếu thảo như ai.
Đời vốn nhiều gió bụi
Cha mẹ bệnh, qua đời
Chỉ còn lại cậu bé
Sống trong cảnh mồ côi.
Lo “mồ yên mả đẹp”
Cho cha mẹ xong rồi
Cậu vào rừng kiếm sống
Với túi bắp rang thôi.
Thấy một con thỏ nhỏ
Bị tảng đá chèn chân
Cậu chẳng kịp nghĩ ngợi
Lấy thân mình bẩy, lăn.
Tảng đá lăn lông lốc
Kéo cậu bé lăn theo
Rồi lăn tòm xuống suối
Theo dòng nước trôi vèo.
Bắp rang vãi mặt đất
Một loài cây mọc lên
Vỏ trái như hạt bắp
Thịt trái ngọt thanh, mềm.
Thế là từ ngày đó
Đời có thêm giống na
Góp cho mâm ngũ quả
Đón Xuân vui mọi nhà.
Tống Trung



