
- Trang thơ

Trưa hè
Thứ hai - 15/06/2026 16:53

(Ảnh: Nguyễn Trọng Bằng)
TRƯA HÈ
Giữa trời hè yên lặng em nghe
Vọng từ đâu tiếng ve về thổn thức
Gió ngỡ ngàng hòa bản đàn náo nức
Mơ màng đi trong vòm lá lao xao
Giữa trưa hè bé vào giấc chiêm bao
Mà trong vườn na vẫn chưa nhắm mắt
Bẹ cau khô vẫn trở mình quạt mát
Chuồn chuồn ngô chở nắng xuống hiên nhà
Cánh võng chao gió mát tự tay bà
Cùng tiếng kêu kẽo kẹt
hương gió thoảng mùi hoa vườn thơm mát
Mơn trớn nụ cười - nhẹ khép nét mi em.
6/1990
Phạm Thanh Tuyền,16 tuổi
Kiến Xương, Thái Bình
Từ khóa:
n/a



