- Trang thơ
Tâm sự tuổi già
Thứ tư - 16/07/2025 09:41
(Ảnh: Hoàng Lâm)
TÂM SỰ TUỔI GIÀ
(Nguyễn Hoàng Lâm)
Tuổi già thường thấy cô đơn
Nhất là khi đũa chẳng còn đủ đôi
Thời oanh liệt mãi xa rồi
Bạn bè, chiến hữu ít lời hỏi han
Cháu con mải học, mải làm
Mình già , mình phải chăm ngoan, tự mình!
Luyện tập thân thể, dưỡng sinh
Mong có sức khỏe và bình yên thôi...
Cố nốt dăm bảy cuộc vui
Con cháu, tri kỷ là nơi gửi lòng!
Tuổi già là tuổi thong dong
Tránh nhất phiền toái, long đong cuối đời...
Có tiền thả sức mà vui
Không tiền thì cứ nghỉ ngơi trong nhà...
Chuẩn bị chuyến cuối đi xa
Khó khăn đủ thứ, nhớ mà phòng thân!
Gia đình - Điểm tựa rất cần!
Là nơi dành hết mọi phần thương yêu
Bạn bè thân thiết bao nhiêu!
Cảm ơn cuộc sống cho nhiều niềm vui!
Đời là một cuộc dạo chơi!
Hãy biết trân quý khi hơi thở còn...