- Trang thơ
Tháng Tám
Thứ hai - 04/08/2025 09:50
(Ảnh: Pixabay)
THÁNG TÁM...!
(Ngọc Thạch)
Ta rong chơi giữa chiều vàng tháng Tám...
Nắng trải dài, mây lãng đãng trôi xuôi.
Những hàng cây xào xạc lá vàng rơi
Hương hoa sữa đọng bờ môi thoang thoảng...
Gió liêu xiêu tiễn một chiều hoang vắng,
Sóng hững hờ im lặng đến cô đơn...
Ta tìm vui nhưng ta biết Thu buồn
Nên canh cánh sợ Thu hờn, Thu giận.
Chiều nhẹ buông một mình ta thơ thẩn,
Rảo bước âm thầm tìm hình bóng Thu xưa.
Ta tìm Thu trong suốt những đêm mơ,
Gửi thương nhớ vào vần thơ rực lửa...!
Và sáng sớm khi bình minh gọi cửa,
Chợt giật mình vì ta ngỡ Thu sang...
Nụ hôn nào mê đắm đến mênh mang,
Rồi lạc nẻo giữa chiều vàng tháng Tám... !
Ngước mắt lên giữa khung trời xanh thẳm,
Ta nguyện cầu mong tháng Tám bên ta...
Để ta hôn lên vóc dáng ngọc ngà ,
Của kỷ niệm đã cùng ta chung lối ,
Dạ bâng khuâng nhớ ngày em đứng đợi,
Một chiều nào trong vời vợi xa xăm...!!!
Ngày 13/08/2017