- Trang thơ
Vai gầy mùa cũ
Thứ hai - 04/08/2025 08:42
(Ảnh: Pixabay)
VAI GẦY MÙA CŨ
(Phan Hà)
Đôi vai gầy em gánh trọn mùa cũ
Những yêu thương dâng ngập lối anh về
Em người đàn bà sống với đam mê
Gánh cả những muộn phiền tê tái
Gánh cả những đêm dài khắc khoải
Chuyện áo cơm, con cái học hành
Chuyện công danh, tiền tài địa vị
Em gánh em cơn mê về mộng mị
Đôi vai gầy em gánh trọn mùa yêu
Những tháng năm tảo tần cuộc đời em
Trong lời hát Ru con em vẫn thường kể
Mẹ đa mang yêu chú bộ đội xa nhà
Gái lớn sinh ra bố chưa kịp về
Vẫn hảnh vui má lúm đồng tiền.
Đôi vai gầy mẹ gánh thiên duyên
Là dâu trưởng tộc của dòng họ Phạm
Có những nỗi niềm canh thâu bạc tóc
Có nức nở có đắng cay khuôn mặt
Dưới ánh hoàng hôn khắc khoải dải nắng chiều.
Em biết rằng anh là bản đàn
Với những giai điệu ngọt ngào nhất
Chỉ mong anh nhớ bước quay về
Biết mình đủ sống với đam mê
Nhiều hoa thơm, quả lạ của núi rừng
Nhưng trong mỗi sớm bình minh
Người đàn bà tảo tần đợi anh trong bếp
Cho dẫu những ngón tay không hề thon đẹp
Mùi vị em mang là thức ăn em nấu bóng đêm về.
Tháng ba về trong nhịp thở mùa hoa
Em vui vẻ nơi mái nhà hạnh phúc
Quên mệt mỏi cả âu lo thao thức
Nắm chặt tay qua khúc khuỷu dòng đời .
Phan Hà 8/3/2025