
- Trang thơ

Tiếng ru của mẹ
Thứ tư - 01/07/2026 08:15

(Ảnh: St)
TIẾNG RU CỦA MẸ
Tiếng ru ấy con nghe từ thuở còn thơ
Làm dịu những trưa hè oi ả
Làm ấm những chiều đông lạnh giá
Dưới lũy tre xanh mẹ cất tiếng à ơi
Chiếc võng thành con thuyền
Chở con đến những miền êm ả
Trong tiếng ru con thấy màu cây lá
Thấy bao la mặt biển sóng dềnh
Thấy cánh đồng bát ngát tươi xanh
Thấy vườn quả trĩu cành thơm mát
Thấy con sông nước vỗ bờ dào dạt
Mang phù sa nhuộm thắm bờ xanh
Trong tiếng ru con gặp Thạch Sanh
Gặp Phù Đổng nhổ tre đánh giặc
Ôi tiếng ru như làn gió mát
Mà mang chuyện ngày xưa và chuyện hôm nay
Con lớn lên đi tới mọi phương trời
Lời mẹ ru vẫn dài như năm tháng
Lời mẹ ru vẫn dẫn bước con đi
1980
Nguyễn Thị Phượng
13 tuổi, Quỳnh Phụ, Thái Bình
Từ khóa:
tiếng ru



